Chốn huyên náo dễ kiếm tiền, nơi tĩnh mịch giữ được yên.
T
Nguồn trích dẫn
Tăng Quảng Hiền Văn
Giới thiệu
74 câu danh ngôn
Chưa có thông tin.
Danh ngôn
Danh ngôn
Má hồng người đẹp đừng già sớm, du tử hào hoa chớ có nghèo
Chẳng đứng cao để ngắm trông, nào ai tin được biển Đông sâu vời.
Cứ xem bữa tiệc rượu mời, chén nào trước cũng chuốc người giàu sang.
Đến như ào ạt gió mưa, khi đi sạch bóng như xua bụi trần.
Gần nước biết tính cá, gần núi hiểu tiếng chim.
Nghèo khó tự tại thung dung, giàu sang lắm nỗi mông lung ưu sầu.
Lầu gần mặt nước sớm trăng, cây gần ánh nắng chồi xuân nẩy nhiều.
Nước trôi cuối bãi đâu tình ý, mây tụ đầu non vốn tự nhiên.
Ngựa không sức chạy do gầy yếu, người chẳng phong lưu chỉ vì nghèo.
Dụng ý trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tâm cắm liễu liễu lên um.
Một năm lo liệu từ xuân, một ngày tính toán từ Dần tính ra. Một nhà mạnh phải thuận hoà, một đời muốn sướng phải lo chuyên cần.
Kẻ ác người sợ trời không sợ, người hiền người khinh trời chẳng khinh.
Tự giận cành ta không nảy lá, chớ hờn ánh nắng mặt trời nghiêng.
Trường giang sóng sau dồn sóng trước, đời người mới phải đuổi theo xưa.
Chim, hoa còn sợ ngày xuân hết, chẳng lẽ con người uổng phí xuân.
Thà cho người phụ bạc ta, nhất thiết không thể là ta phụ người.
Tình người mực nước thấp cao, việc thế mây trôi cuốn vào trải ra.
Đầy nhanh rút chóng suối rừng, dễ dàng tráo trở là lòng tiểu nhân.
Có tiền hễ nói người tin, không tiền nói chẳng ai tin câu nào.